lời ru
LỜI RU CỦA BIỂN
Lời ru của biển lắng sâu
Ru anh trôi dạt qua màu nhớ quên
Hoàng hôn xõa tóc bên thềm
Cát khô giấu những nỗi niềm chưa tan
Lời ru của biển chứa chan
Mặn như giọt máu vỡ tràn trong tim
Sóng tình xô lệch con thuyền
Đưa nhau lạc giữa muộn phiền vô danh
Lời ru của biển mong manh
Buộc không chặt, lại hóa thành xiềng đau
Nỗi sầu rơi suốt canh thâu
Nghe như biển thở bạc đầu trăm năm
Lời ru của biển âm thầm
Dìm anh xuống tận đáy ngầm không em
Nụ hôn trôi lạc ngoài thềm
Vỡ ra từng mảnh, gọi tên không thành
Lời ru của biển mong manh
Một lần chạm cũng hóa thành ngàn sau
Mai này duyên cạn bến nào
Đừng đem mộng cũ vá vào đời nhau
Ngày 4/4/2026
Thiên Ân ( TP.Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|