Poem logo
Poem logo

lời biển 2

Tác giả: Thiên Ân
LỜI BIỂN
Biển chiều sóng đập lao xao
Thương em nói thiệt, em nào cũng thương?
Mà sao tới lượt anh buồn
Lại nghe sóng vỗ như chuông gọi hồn

Biển ơi đừng có dập dồn
Chưa chi vội vã đã cuồn cuộn trôi
Em còn đứng đó, thế thôi!
Mà anh đã thấy xa rồi, thiệt xa

Gió ơi đừng thổi qua da
Gần trong gang tấc, đã là mất nhau
Nguyện cầu thương đến bạc đầu
Mà sao giữ chẳng được câu nào tròn?

Sóng kia vồ vập tủi hờn
Giống như trong dạ đòi cơn rối bời
Yêu chi cho lắm em ơi
Ngập ngừng chưa nói môt lời vội lo

Biển đêm mặn chát đầu bờ
Anh ngồi, nói thiệt, sợ giờ em đi
Sợ luôn cái lúc đang kề
Mà tay đã hụt, cơn mê đã tàn

Em về bên ấy bình an
Còn anh mắc cạn giữa ngàn con trôi
Thương thì thương vậy thôi rồi
Biển kêu riết cũng thành lời dở dang
Ngày 7/4/2026
Thiên Ân ( TP.Hồ Chí Minh)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm