Poem logo
Poem logo

sau đêm hôm ấy 2

Tác giả: Thiên Ân
SAU ĐÊM HÔM ẤY 2
Sau đêm hôm ấy chia tay
Trăng non chưa kịp tròn đầy đã rơi
Rơi nghiêng một phía bờ môi
Rơi vào khoảng trống không lời giữa tim

Sau đêm hôm ấy lặng im
Hồn như cơn gió đi tìm chính thân
Cho mùi hương tóc bâng khuâng
Mà người đã khuất một lần phía sau

Sau đêm hôm ấy bên nhau
Chỉ còn ký ức níu vào thịt da
Lửa lòng cháy đỏ rêu ra
Hồn như nóng chảy, la đà đêm sâu

Sau đêm hôm ấy còn đâu
Một thời e ấp ban đầu run run
Tình như giọt rượu rưng rưng
Uống xong mới biết cay cùng trăm năm

Sau đêm hôm ấy âm thầm
Tháng năm bỗng có mùi lầm lỡ bay
Chạm nhau một thoáng rất đầy
Mà sao hụt mất những ngày về sau

Sau đêm hôm ấy nguyện cầu
Nếu còn gặp lại — xin nhau thật lòng
Đừng đem một chút hư không
Mà xây giấc mộng chất chồng rồi tan
Ngày 6/4/2026
Thiên Ân ( TP.Hồ Chí Minh)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm