chẻ giọt yêu thương
CHẺ GIỌT YÊU THƯƠNG
Hoàng hôn chạm xuống môi thôn
Cánh cò cõng nắng chênh chông cuối ngày
Đo trời cơn khát đủ đầy
Nghìn năm vẫn vỡ trên tay con người
Em đi chẻ giọt lứa đôi
Tôi ngồi hứng lấy nửa đời vỡ tan
Nỗi buồn rễ cắm miên man
Trái yêu lạc chốn, ngỡ ngàng không tên
Tên người in xuống nỗi quên
Nhân chia trừ cộng, càng bền càng đau
Tương tư gói mộng đêm sâu
Hương đưa khe khẽ qua cầu nhớ thương
Nụ hôn chưa kịp lên hương
Hoàng hôn tím rụng, tách đường đôi ta
Ngày 10/4/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|