Poem logo
Poem logo

rong rêu tuổi hạ

Tác giả: Thiên Ân
RONG RÊU TUỔI HẠ
Rong rêu tuổi hạ chớm đau
Bám lên trang cũ, bạc màu lối xưa
Tiếng ve rạn vỡ giữa trưa
Rơi vào kẽ chữ như vừa lãng quên

Trang xưa lật gió không tên
Hương môi còn kẹt giữa nền giấy khô
Sin-gum một thuở học trò
Dính vào năm tháng, lần mò nhớ mong

Rong rêu len lỏi từng dòng
Che đi nét mực, úa vòng ngày xanh
Ba lô gánh nhẹ mong manh
Mà nghe nặng cả tuổi lành đã qua

Người đi, rách một câu ca
Ngôn từ sứt chỉ, nhạt nhòa nắng mưa
Mắt nhìn chạm vội ngày xưa
Mang theo cổ tích chưa vừa giấc mơ

Rách lề, một vết rất khô
Mà sao chạm tới, lại mờ mắt nhau
Trang đời khép lại từ đâu
Rong rêu phủ kín nhịp cầu thanh xuân

Chiều rơi, nhặt lá vô ngần
Thời gian gãy gánh mấy lần qua tay
Còn trang giấy cũ nơi này
Rách rồi… vẫn cứ giữ đầy rong rêu
Ngày 10/4/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm