bồi hồi tháng tư
Tôi theo mây về phía cuối tháng tư
Giơ tay hứng những nỗi niềm mùa hạ
Cánh phượng đỏ, tiếng ve sau vòm lá
Một khoảng trời xanh quá tháng tư ơi
Tôi ngẩn ngơ, nhìn nắng trải, chiều rơi
Hoa nở thắm, gió đưa hương dịu ngọt
Vẫn đâu đó trên cành cây chim hót
Hoa xoan rơi, rụng tím phía sau nhà
Tôi thường mơ, ngày tháng lúc đi xa
Thấy về lại, những cánh đồng bát ngát
Thấy mát lạnh, cơn mưa rào bất chợt
Hoa loa kèn trắng nở, gọi mùa sang
Dòng sông nghiêng, lấp lánh ánh trăng vàng
Con đò nhỏ, sang ngang chờ mùa hạ
Tháng tư đến bao lần, chưa hết lạ
Cứ ngọt ngào như một khúc dân ca
Tháng tư ơi, tôi chẳng muốn chia xa
Chẳng nỡ muốn, để lòng mình tiếc nuối
Tháng tư dịu dàng, tháng tư không tuổi
Dù đã đi sắp hết tháng tư rồi.