bà ru cháu- mẹ ru con
( viết cho Thu Lan; con gái Cẩm Lê và bé Daniel Nguyên Vũ)
Cháu ngoan! Ngủ nhé cho say!
Bên nôi bà sẽ ngồi đây…ru hời
Từ con cất tiếng chào đời
Ca dao, cổ tích trong lời bà ru!
Bà ru khúc hát mùa thu
Năm canh đằng đẵng, mịt mù canh thâu
Bà ru điệu lý qua cầu
Cầu tre mấy nhịp, sông sâu gập ghềnh…
Lời ru ngã nón trông đình
Trúc xinh trúc đứng một mình chẳng xinh…
Thương mình cởi áo cho mình
Qua cầu dối mẹ vô tình gió bay!
* * *
Mẹ ru muối mặn gừng cay
Thủy chung gìn giữ tháng ngày
sắt son
Yêu nhau vượt núi trèo non
Mai sau biển cạn non mòn… còn thương.
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Trăm năm giữ vẹn yêu thương sum vầy
“ Một mai ai chớ bỏ ai!
Chỉ thêu nên gấm, sắt mài nên kim”
Lời ru thổn thức con tim
Câu ca chan chứa niềm tin cuộc đời
Ngủ ngoan con nhé! À ơi…
Bà xưa ru mẹ - nối lời mẹ ru!
London 10 Apr. 2026