áo tím đợi người
ÁO TÍM ĐỢI NGƯỜI
Vuốt những tờ thư đã ố vàng
Nhẹ từng mép giấy, sợ màu loang
Nâng niu kỷ vật ngày xưa cũ
An ủi tim côi đỡ tủi phần
Nhật ký uyên ương của chúng mình
Còn trên trang giấy ngát hương trinh
Tỏ bày tâm ý, trao thương mến
Từ buổi sơ giao, chớm cảm tình
Nhớ những thu xưa lá rụng nhiều
Triền đồi thoai thoải, nhuốm hoang liêu
Dạt dào làn gió thu vương vít
Hai đứa tay đan thả dốc chiều
Mơ một ngày vui pháo nhuộm đường
Thuyền tình anh cập bến sông thương
Cùng em xây mái nhà ân ái
Trọn kiếp bên nhau, mộng rất thường
Lỡ giọt sầu thu đọng mắt buồn
Nguyện là tán rộng hứng mưa sương
Sợ cành hoa dại xa tầm với
Anh sẽ trồng hoa nở khắp vườn…
Dệt mấy vần thơ đẹp, diễm tình
Gửi người yêu nhỏ lúc xa anh
Cho em vơi bớt niềm nhung nhớ
Chờ một ngày mai nắng hửng cành…
Một sớm mù giăng lấp cổng rào
Tiễn người trai dấn nghiệp binh đao
Lời sông núi gọi ngoài biên ải
Tạm gác tình riêng, dựng chí hào
Áo trận phơi mưa, đội nắng hè
Tung hoành trận địa, trấn sơn khê
Chỉ mong thanh bình trên quê mẹ
Hằng mấy mùa qua... đã chẳng về...
Hoa tím em ươm lại nở đầy
Hoa cười, xin nỗi nhớ nguôi ngoai
Người đi, nhưng bóng hình không biệt
Lỡ nhịp sắt cầm, hẹn tái lai!
Ước mộng đơn sơ vụt khỏi tầm
Tình đầu dang dở, vọng trăm năm
Dốc xưa hai đứa thường qua lại
Giờ mỗi mình em lạc nắng tàn
Áo tím ngàn sau đượm thắm tình
Một lần ước hẹn chuyện ba sinh
Đá mòn biển cạn, lòng không chuyển
Áo dẫu nhạt màu, nghĩa vẫn xanh!
~ nvpk ~
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
nvpk
|
|
|
|