pulau bidong tiếng sóng gọi tên
[B]Pulau Bidong Tiếng Sóng Gọi Tên[/B}
Gió thổi dài qua những mái lều rách
Pulau Bidong đón phận người lưu vong
Đảo vẫn đó gió vẫn còn thổi mãi
Mà đời người tan tác giữa hư không.
Đảo nhỏ thôi mà chứa bao nước mắt
Người chen người như sóng vỗ vào nhau
Từ Marang mang theo từng hơi thở
Đến Bidong chỉ còn lại niềm đau
Bidong ơi đất hẹp mà lòng rộng
Ôm chúng tôi những kiếp sống dở dang
Một mái lều che mưa đời tạm bợ
Nghe gió đêm như tiếng khóc lang thang
Bidong ơi bao nhiêu người nằm lại
Không mộ bia không một nén hương tàn
Tên chưa kịp đặt đành rời xa mãi
Chỉ còn nghe sóng biển gọi miên man
Có người mẹ ôm con trong tuyệt vọng
Giọt sữa khô thay nước mắt nuôi đời
Có đôi tình chưa kịp thành câu hứa
Đã chia lìa giữa biển rộng chơi vơi
Có những đêm gọi tên người đã mất
Giữa trại buồn không tiếng trả lời đâu
Những giấc mơ chưa kịp nhìn vội khuất
Đã rơi vào khoảng vắng lặng canh thâu
Bidong ơi xin giữ giùm kí ức
Của một thời nhân loại biết đau thương
Để mai này khi đời sang đất khác
Chúng tôi còn nhớ một thuở đoạn trường
Aug 28, 2004
Viễn Phương (OVQ)