chạm ngõ 1
CHẠM NGÕ 1
Khi ta chạm ngõ cuộc đời
Đường thơ tơ tóc , xa xôi thuở nào?
Đất trời ôm vết thương đau
Người vào xa vắng rì rào bờ tim
Lặng thầm một góc bình yên
Ai còn ru ngủ bên thềm cỏ hoa
Ngẩn ngơ dốc phố chiều tà
Đám mây già cỗi bay qua chậm buồn
Vén đi màn mỏng khói sương
Ngày xanh bỏ mộng chuồn chuồn khóc yêu
Hàng rào dâm bụt tiêu điều
Lá khô run rẩy đeo chiều xót xa
Nắng không chịu ngủ hiên nhà
Vần thơ sầu muộn ghen ta với người
Thôi về chốn cũ trùng khơi
Biển tình sóng vỗ nửa đời ngẫm đau
Dây trầu bám rễ ăn sâu
Cau ra trái rụng nghiêng câu chung tình
Giấc mơ nấu chín vội in
Cuộc đời đánh cắp giật mình quẩn quanh
Ngày 22/4/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 18 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|