Poem logo
Poem logo

chạm ngõ 2

Tác giả: Thiên Ân
CHẠM NGÕ 2
Chạm ngõ đời, ngỡ quen thôi
Ai ngờ lối cũ xa xôi lạ dần
Đường thơ mỏng sợi tơ ngần
Gió qua một thoáng đã ngần ngại bay

Đất trời ôm vết thương đầy
Người đi để lại hao gầy bờ tim
Một góc nhỏ, một góc im
Ai còn ru giấc cỏ mềm ngày xưa?

Chiều nghiêng dốc phố lưa thưa
Mây già trôi chậm như chưa muốn tàn
Khói sương vén mỏng thời gian
Ngày xanh rụng xuống, đeo mang cánh chuồn

Hàng rào dâm bụt héo hon
Lá khô run rẩy níu buồn qua vai
Nắng không ngủ giữa hiên dài
Thơ ghen với mộng, trách ai bây giờ?

Thôi về lại chốn bơ vơ
Biển xưa sóng vỗ nửa bờ quạnh hiu
Dây trầu vẫn quấn những chiều
Cau rơi nghiêng một lời yêu muộn màng

Giấc mơ chưa kịp chín vàng
Đời ngang tay lấy, dở dang giật mình
Quay đi ngỡ đã quên tình
Chạm nhau mới biết, lặng thinh mất rồi
Ngày 26/4/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm