in hằn
Rừng thông vài vết chân hoang
Cho ta gửi lại đôi hàng viết nhanh
Giờ bao ước mộng chưa thành
Neo đời dang dở mà canh cánh lòng
Thiên nhiên ra vẻ thong dong
Hòa vào nhịp sống ta mong được về
Về nơi một thuở đam mê
Niềm đau chân chất vân vê vạt buồn
Đường quê giữ nửa tâm hồn
Nơi sinh bỏ lại như chôn tuổi đời
Nụ cười trẻ dại còn vơi
Mong manh dễ vỡ thiếu lời bố luôn
Thoáng trong mắt mẹ đượm buồn
Những năm tần tảo nuôi con học hành
Đèn dầu soi mái nhà tranh
Mùa mưa nhỏ giọt chỉ đành vậy thôi
Trầm ngâm sau cửa tôi ngồi
Chờ ngày báo hiếu xa xôi hẹn lần
Ngày đi dáng mẹ khuất dần
Trùng khơi dậy sóng muôn vàn khó khăn
Trên mây tang trắng in hằn
Trở về không kịp vì ngăn cách đàng
Một câu xin lỗi muộn màng
Thấm vào xương tủy đau mang đọa đày.
hoanghoon
12.05.26
|
Bài này đã được xem 59 lần
|
|
Người đăng:
|
hoanghoon
|
|
|
|