hương ấm tình quê
Hương Ấm Tình Quê
“Đời lữ khách… nghe tim mình lạc lối”…
Quê cũ xa rồi như khói sương trôi
Bóng dáng năm nào theo gió xa xôi
Ta bước phong trần giữa đời nổi trôi
Nghe lòng quạnh vắng lẻ loi một người
Bao tháng năm dài bôn ba xứ người
Cơm áo chen chân quên cả tiếng cười
Đêm xuống một mình nghe hồn chơi vơi
Chợt nhớ quê nhà nghẹn ngào khôn nguôi
Ai đi xa mới hiểu lòng quê
Một lần xa là một đời mê
Nghe trong tim gọi nhớ ủ ê
Nước mắt lặng thầm chảy lê thê
Hương quê ơi đốt tim ta rồi
Giữa nơi xứ lạ nghe đời đơn côi
Hoàng hôn buông xuống lạnh đầy vơi
Một bóng ta đi lạc giữa dòng đời
Quê hương ơi có còn chờ ta
Những con đường xưa mái lá quê nhà
Một lần quay gót xin thôi phong ba
Về trong hơi ấm tình mẹ bao la
Chiều tím phương này nghe gió heo may
Như tiếng quê nghèo gọi bước chân quay
Bao nhiêu danh lợi rồi cũng như mây
Chỉ còn nỗi nhớ quần quay tháng ngày
Đời người như kiếp con thuyền xa
Xuôi dòng đi mãi không bờ ghé qua
Ước mơ một lần quay lại quê nhà
Còn nghe hương ấm chan hòa tình cha.
Quê hương…Nếu còn kịp… cho ta quay về.
Oct 06, 2013
Viễn Phương-OVQ