giấu lời
GIẤU LỜI
Khen ai nhón gót giấu lời
Bóng chim tăm cá, ngậm môi đắng lòng
Biển tình nào cũng mênh mông
Bao giờ uống cạn chạnh lòng thì nhân ?
Muôn cơn giông bão xa gần
Cuốn đi rạo rực bâng khuâng cuộc đời
Ngậm ngùi , chênh chếch rụng rơi
Ngân nga điệp khúc tàn hơi phận người
Giấu lời mối mọt tiếng cười
Vọng âm trong đục biếng lười ngủ quên
Mến nhau ôm ấp nhớ tên
Đêm sâu khắc khoải bồng bềnh trăng sao
Ngày xa mất dấu câu chào
Tim yêu nơm nớp chìm mau đất trời
Vo tròn mảnh vá phai phôi
Tình yêu mọc cánh ngoài khơi mịt mùng
Ngôn từ ngồn ngộn rưng rưng
Trang thơ ôm khối lạnh lùng cỏ hoang
Giấc mơ gõ cổng phai tàn
Lắng nghe hơi thở lá vàng lìa cây
Giấu lời chạm ngõ đắng cay
Xin đừng giẫm bóng chia tay bến bờ
Người đi gieo hạt dại khờ
Ta hong hanh nhớ hồn xơ xác mùa
Ngày 26/4/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|