tư
Anh tặng Tư tấm vé số mai dò
Cầu nguyện rằng đời em sẽ ấm no
Còn đêm nay, Tư ơi, anh lạnh quá
Chứng lao gầy thúc đẩy những đợt ho
Lòng anh đã mù lòa từ dạo trước
Và đời em le lói ánh mai đây
Giữa đêm trắng hiển linh hồn tháng Bảy
Giấc mơ ma chợt được lúc sum vầy
Em: gái giang hồ, anh: đời tứ chiếng
Như hơi mây tùy gió đẩy tựu - tan
Dưới huyệt mộ rã rời còn tinh khiết?
Gom đêm nay em ân ái cùng chàng
Tờ vé số là thứ còn sót lại
Phiến ước mơ của kiếp sống thóp thoi
Anh đã khóc, mà vờ như không dối
“Anh tin Tư sẽ may mắn trong đời.”
16.5.26
Thơ được viết dựa trên trí nhớ mơ hồ của tôi về truyện ngắn Tư
(của cố nhà thơ, văn Thanh Tâm Tuyền).