tình khách lữ
TÌNH KHÁCH LỮ
(Thuận nghịch độc)
Thuận:
Đàn ai tiếng nhẹ thoảng đêm trầm
Khách lữ mê hồn đoạn chuyển âm
Tan khói cảnh mờ nương bãi lặng
Dạt mây trời trống hẻm sương dầm
Tàn trăng dốc muộn sầu chen cửa
Rẽ lối chia phiền mộng đảo tâm
Đan bước mỏi về chân lỗi nhịp
Làn chao biển vỗ sóng cao tầm...
Nghịch:
Tầm cao sóng vỗ biển chao làn
Nhịp lỗi chân về mỏi bước đan
Tâm đảo mộng phiền chia lối rẽ
Cửa chen sầu muộn dốc trăng tàn
Dầm sương hẻm trống trời mây dạt
Lặng bãi nương mờ cảnh khói tan
Âm chuyển đoạn hồn mê lữ khách
Trầm đêm thoảng nhẹ tiếng ai đàn ./.
LCT 27/O5/2O26
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tiến Cảnh
|
|
|
|