nhớ đa mi
Anh trở về thành phố
Xa Đa Mi thật rồi
Mang theo bao nỗi nhớ
Cứ bồi hồi khôn nguôi
Nhớ ngày đầu anh đến
Cùng em lên thác Mây
Thác Mưa, hoàng hôn xuống
Thác 9 Tầng, mây bay
Nhà sàn trên mặt nước
Hồ Đa Mi trong xanh
Xanh như vườn cổ tích
Núi đồi đẹp như tranh
Anh nhớ mùa sầu chín
Thơm khắp miền quê em
Ngọt như làn môi ấm
Đa Mi ơi sao quên?
Anh về càng thêm nhớ
Quán cafe Đồi Sim
Mênh mông hồ nước thở
Nghiêng mình núi lặng im
Nhìn bình minh xuyên núi
Gió hôn lên tóc thề
Ôi Đa Mi yêu dấu
Bên nhau chẳng muốn về
Anh trở về thành phố
Nhớ Đa Mi vô cùng
Từ nay và muôn thuở
Đa Mi ở trong lòng!