sương mây lá gió
Sương Mây Lá Gió
—————————
Mỏng mảnh sương mai nét dịu dàng
Đọng tròn từng giọt vẫn chưa tan
Tinh khôi trời đất người ngây dại
Chíu chít chim non hót rộn ràng
Gió lướt trên cây nắng chẳng màng
Nghiêng rồi xoay trái lại quay ngang
Nồng nàn chút ấm cho đường phố
Cho lá thêm xanh nhánh thẳng hàng
Một áng mây bay ở mãi trời
Thật hư bất kể dỗ người mơ
Dịu dàng đơn giản niềm ao ước
Tự tại ung dung dáng lững lờ
Ít nắng chút sương nhành lá gió
Mây bay chim hót rộn đầy vơi
Cứ như thể ấy an bình cõi
Để sáng hôm nay môi chợt cười
Thuvang