mưa sân trường
MƯA SÂN TRƯỜNG
Mưa về lạnh mái trường xưa
Hàng cây đứng lặng như vừa nhớ ai?
Sân dài ngập bóng heo may
Tiếng chuông tan giữa những ngày quạnh hiu
Im lìm ghế đá cô liêu
Phượng hồng rơi rụng ít nhiều buồn tênh
Áo ai trắng một góc thềm
Mà nghe xa vắng qua miền tháng năm
Mưa buồn đọng phía hành lang
Rơi rơi từng giọt như mang nỗi đời
Ngẩn ngơ lớp học chiều rơi
Bảng đen còn giữ tiếng cười hôm nao?
Ta nghe trời thấp mưa cao
Nghe trong lá ướt xôn xao tuổi buồn
Bạn bè như khói cuối nguồn
Tan theo mưa lạnh dập dồn thời gian
Con chim nhỏ trú hiên ngang
Run đôi cánh mỏng giữa ngàn nước sa
Sân trường trắng xóa mưa nhòa
Mà hồn ta cũng nhạt nhòa trong mưa
Chiều nghiêng giấc mộng ngày xưa
Nghe bao kỷ niệm như vừa ngủ quên
Mưa rơi kín cả ưu phiền
Một trời tuổi học chìm miền hư không
Ngày 19/5/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|