Poem logo
Poem logo

chiều mưa sân trường 2

Tác giả: Thiên Ân
CHIỀU MƯA SÂN TRƯỜNG 2
Chiều mưa em ơi, kịp không một ánh nhìn?
Cổng trường đóng lại như thời gian khép vội
Áo trắng ướt run, mùa yêu còn non dại
Mà tiếng ve đâu đã vội chia xa

Mưa rơi không phải mưa, mà là thời gian ngã
Rơi xuống vai em, rơi xuống tuổi hai ta
Anh sợ một ngày chưa kịp nói thật thà
Em đã hóa thành câu thơ chưa đọc

Nhanh lên em, sân trường đang nhỏ lại
Hàng phượng già như cháy đỏ cuối mùa
Nếu nắm tay này mà buông ra nữa
Biết bao giờ ta gặp lại tuổi mơ?

Chiều mưa ấy, anh nghe lòng mình vỡ
Không phải vì đau, mà vì sắp phải xa
Em đứng đó, mà như nghìn thước gió
Thổi qua đời anh một thoáng không ngờ
Ngày 10/5/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm