tiếng thở dài trong đêm 1
Tiếng Thở Dài Trong Đêm 1
Đêm rơi xuống vai người như tro lạnh,
Gió khẽ khàng khâu lại những vết thương.
Ta ngồi đó giữa mênh mang bóng tối,
Nghe tim mình lạc nhịp giữa cô đơn.
Ngọn đèn nhỏ run rinh màu ký ức,
Hắt hiu soi từng mảnh vỡ trong lòng.
Bao lời muốn nói nghẹn ngang đầu lưỡi,
Chết lặng rồi giọt lệ hóa hư không.
Tiếng thở dài rơi vào đêm sâu thẳm,
Vỡ âm thầm như đá chạm vào sương.
Không vang vọng, không một ai nghe thấy,
Chỉ có mình ôm bóng tối sau lưng.
Ta đã thử gọi tên niềm hy vọng,
Nhưng âm thanh tắt lịm giữa môi khô.
Những lối thoát khép dần trong im lặng,
Cửa tâm hồn then chặt bởi âu lo.
Đêm cứ thế dài thêm từng nhịp thở,
Bao nỗi sầu buông phủ bóng đơn côi
Mỗi tiếng thở là một lần rạn vỡ,
Một lần buồn thắt nghẽn đến khôn nguôi.
Nếu mai thức dậy còn nghe tim đập,
Có lẽ là nhờ chút sáng mong manh.
Còn đêm nay ta để mình tan chảy,
Tiếng thở dài không lối thoát, lanh quanh
Mar 18, 2021
Viễn Phương (OVQ)