tự
ĐỌC BÀI THƠ TỪ CỦA THÔNG MỸ LINH
Trần Minh Hiền Orlando ngày 22 tháng 6 năm 2026
Tôi rất thích đọc thơ vì thơ đối với tôi như là thần tượng như là người tình là viên ngọc quý mà tôi và ngưỡng mộ vừa yêu thương yêu thích cực độ và đặc biệt tôi (TMH) rất thích đọc thơ của nữ thi sĩ Thông Mỹ Linh.
Thơ của nàng vừa mộc mạc chân chất vừa rất sang trọng mỹ miều lộng lẫy cao sang quý giá nhưh viên ngọc quý.
Mời mọi người cùng tôi (TMH) thưởng thức bài thơ mới nhất của nàng bài thơ TỪ
Mờ đầu nàng viết bài thơ tám chữ
Từ bây giờ em không còn buồn nữa
Bởi quen rồi những vết cứa lâu năm
Hãy xem như những quá khứ xa xăm
Để quên đi hết nỗi đau phiền muộn
Từ ngữ đắc địa độc đáo và nàng kể chuyện bằng thơ và làm thơ như kể chuyện.
rồi khổ thứ hai nàng viết tiếp
Từ bây giờ em vay mượn nụ cười
Để em che lấp phận đời lạc lõng
Để tâm hồn em hừng hực cháy bỏng
Để những niềm tin hy vọng rạng ngời
Cả bài thơ chỉ từ chữ TỪ mà nàng khai triển ra câu chuyện như 1 truyện ngắn và kể cho mọi người nghe và lay động lòng người.
Từ bây giờ, từ giã biệt, từ hôm nào ... và ý tứ sâu sắc ẩn chứa nhiều điều thú vị.
Đặc biệt là khổ cuối
Từ hôm nào má ẩn hồng non nớt
Da dẻ sáng bừng mái tóc xanh tươi
Dáng thon thon điểm chín điểm mười
Bây giờ còn đâu thời xưa ngày ấy
Thật là độc đáo kỳ lạ nói lên được tất cả những muốn nói cho thân phận con người và tuổi tác thời gian tàn phá tất cả là vậy.
Bài thơ càng đọc càng hay càng thích thú thú vị.
Cảm ơn TML đã sáng tác 1 bài thơ hay tuyệt bút.
Chúc em luôn khoẻ mạnh xinh đẹp và sáng tác thêm nhiều bài thơ hay.
TỪ
Từ bây giờ em không còn buồn nữa
Bởi quen rồi những vết cứa lâu năm
Hãy xem như những quá khứ xa xăm
Để quên đi hết nỗi đau phiền muộn
Từ bây giờ em vay mượn nụ cười
Để em che lấp phận đời lạc lõng
Để tâm hồn em hừng hực cháy bỏng
Để những niềm tin hy vọng rạng ngời
Từ giã biệt mọi người em yêu dấu
Bước chân đi ai thấu hiểu nỗi lòng
Mang bao tâm sự nỗi nhớ chất chồng
Buồn vui lẫn lộn phập phồng cô đơn
Từ bây giờ em không còn dỗi hờn
Không suy tư chập chờn trong đêm vắng
Những ân tình gửi theo làn mây trắng
Bay qua thời gian năm tháng xa mờ
Từ hôm nào má ẩn hồng non nớt
Da dẻ sáng bừng mái tóc xanh tươi
Dáng thon thon điểm chín điểm mười
Bây giờ còn đâu thời xưa ngày ấy
Thông Mỹ Linh
Trần Minh Hiền Orlando ngày 22 tháng 6 năm 2026
***
TỪ
Từ bây giờ em không còn buồn nữa
Bởi quen rồi những vết cứa lâu năm
Hãy xem như những quá khứ xa xăm
Để quên đi hết nỗi đau phiền muộn
Từ bây giờ em vay mượn nụ cười
Để em che lấp phận đời lạc lõng
Để tâm hồn em hừng hực cháy bỏng
Để những niềm tin hy vọng rạng ngời
Từ giã biệt mọi người em yêu dấu
Bước chân đi ai thấu hiểu nỗi lòng
Mang bao tâm sự nỗi nhớ chất chồng
Buồn vui lẫn lộn phập phồng cô đơn
Từ bây giờ em không còn dỗi hờn
Không suy tư chập chờn trong đêm vắng
Những ân tình gửi theo làn mây trắng
Bay qua thời gian năm tháng xa mờ
Từ hôm nào má ẩn hồng non nớt
Da dẻ sáng bừng mái tóc xanh tươi
Dáng thon thon điểm chín điểm mười
Bây giờ còn đâu thời xưa ngày ấy
Thông Mỹ Linh
***
TỰ
(Hoạ bài thơ TỪ của Thông Mỹ Linh)
Tự bao giờ anh không còn đau nữa
Nhờ yêu em quên làn cứa bao năm
Quên đi hết những chuyện cũ xa xăm
Yêu em lắm quên đi bao phiền muộn
Tự bao giờ anh biết nhoẻn miệng cười
Cho sống tốt giữa cuộc đời lạc lõng
Cho hy vọng sáng ánh hồng nóng bỏng
Cho tình yêu vang vọng sáng ngời
Tự quen biết được người em yêu dấu
Cảm ơn em đã thấu hiểu tấm lòng
Mình yêu nhau ta nên nghĩa vợ chồng
Vựợt qua hết nỗi phập phồng cô đơn
Tự bao giờ em quên đi dỗi hờn
Quên đi những chập chờn giữa quạnh vắng
Cảm ơn em tâm hồn luôn trong trắng
Luôn yêu anh dẫu năm tháng mịt mờ
Tự ngày nào môi em hồng non nớt
Đẹp ngọt ngào ôi mái tóc xinh tươi
Em hoa hậu ôi nên chín nên mười
Anh yêu mãi em tuyệt vời từ ấy
Trần Minh Hiền Orlando ngày 22 tháng 6 năm 2026