anh đừng gửi
Anh Đừng Gửi...
Anh đừng gửi bóng tình yêu ảo ảnh
Sóng thời gian rượt đuổi lạnh lùng quên
Nếu có thể gởi em chút xui hên
Lời hò hẹn nằm yên thoi thóp sống
Anh đừng gửi con gió chiều lồng lộng
Mát quanh em nhưng vỡ mộng mùa thu
Lá lìa cành trơ trọi nhớ lời ru
Xào xạt rụng như nghìn ngàn tiếng hú
Anh đừng gửi mùa xuân ngày xưa cũ
Con én buồn rồi ủ rủ ngó đâu
Trời bây giờ sao chan chứa u sầu
Bờ mắt đọng giọt nóng tròn nguyên nụ
Anh đừng gửi con chốt tình mưa lũ
Cuốn phăng đi những con chữ bình yên
Để ngàn năm lại nhớ chỉ cái tên
Buồn hiu hắt biết mình quên thật khó
Thu Vàng