sông hương dáng huyền
Sông Hương Dáng Huyền
Chiều nghiêng xuống bến Văn Lâu
Sông Hương tím biếc nhịp cầu chờ ai
Con thuyền lờ lững đêm trôi
Nghe câu mái đẩy bồi hồi lòng em
Gió đưa hương ngọc lan mềm
Áo ai thấp thoáng bên thềm Trường Tiền
Mắt buồn khuất bóng chiều nghiêng
Làm tim lữ khách thêm niềm nhớ thương.
Ôi! Sông Hương dáng huyền thơ mộng
Ru hồn tôi mấy nhịp cung đàn
Ai đi xa còn nghe sâu nặng
Tiếng Nam Ai ray rứt canh tàn
Ôi! Tôn Nữ nét cười e ấp
Như trăng vàng soi bóng kinh đô
Để đêm nay bên dòng nước biếc
Tôi gọi thầm tên Huế trong mơ
Mưa rơi trắng lối Thiên Mụ
Chuông ngân xa vắng sương mù phủ bay
Bao năm lạc bước phương này
Vẫn nghe xao xác heo may gọi vừa
Ngự Bình trầm lắng mây thưa
Còn ai giữ nét xuân xưa dịu dàng
Hay người trong lớp sương tan
Để tôi lặng lẽ ôm ngàn nhớ thương
Ôi! Sông Hương dáng huyền muôn thuở
Mang tình người đi giữa nhân gian
Ai qua đây xin đừng quên hỉ
Một dòng sông tím cả thời gian
Nov 12, 2012
Viễn Phương (OVQ)