ngã ba đường 1
NGÃ BA ĐƯỜNG 1
Tình nghĩa đôi mình có thế thôi
Ngã ba ngăn cách vạn phương trời
Lá đổ muôn chiều cay mi mắt
Con đường thui thủi bóng mồ côi
Thuở ấy hẹn hò dưới trăng sao
Ngập ngừng rón rén hái môi nhau
Vòng tay mềm mại hương con gái
Bâng khuâng dệt mộng tự hôm nào ?
Giữa Ngọ đợi chờ gói yêu thương
Môi hồng chín đỏ, buông vấn vương
Má lúm đồng tiền ươm mơ ước
Mượt mà suối tóc toả làn hương
Luống cuống nhìn nhau rạo rực lòng
Trái tim cháy đỏ giữa bầu không
Nụ hôn tháng chạp đầy thổn thức
“ Bẻ nhánh tương tư “ canh cánh lòng
Dĩ vãng ăn mòn chỗ ngồi xưa
Thời gian thấm thoát tựa thoi đưa
Nhánh cây run rẩy mùa thay lá
Ngẫm chuyện tình yêu ngỡ trò đùa
Khao khát đẩy xô giạt bến bờ
Ngủ vùi ủ rũ một giấc mơ
Vụn vỡ trời xanh chim ngừng hót
Gió mây , mây gió khóc bao giờ ?
Ngày 20/6/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|