Poem logo
Poem logo

ngã ba đường 2

Tác giả: Thiên Ân
NGÃ BA ĐƯỜNG 2
Tình xưa lặng lẽ khuất xa rồi
Ngã ba còn đứng ngóng chân trời
Chiều nghiêng lá rụng đầy hiu quạnh
Đường vắng âm thầm bóng lẻ loi

Thuở ấy trăng ngà soi bến mộng
Hai người nép bóng dưới sao rơi
Hương em thoảng nhẹ vào đêm vắng
Đánh thức hồn anh suốt một đời

Giữa buổi thanh xuân đầy nắng gió
Mắt cười gieo mộng giữa tim côi
Tóc mềm như suối trôi trong nhớ
Một thoáng hương thừa mãi chẳng nguôi

Tay nắm tay rồi tay lại rời
Nụ hôn còn đỏ tận vành môi
Tương tư một nhánh cành thu lạnh
Đeo đẳng theo người cuối cuộc chơi

Chỗ ngồi năm cũ rêu phong phủ
Mấy độ thay mùa lá đổi ngôi
Dĩ vãng âm thầm như nước chảy
Mang theo thương nhớ khuất xa rồi

Sông đời xô đẩy nghìn phương hướng
Bến cũ còn đâu để đợi người
Trời rộng chim buồn thôi cất tiếng
Mây sầu trôi mãi cuối chân trời

Ta đứng ngã ba nhìn bóng tối
Nghe lòng hiu hắt gió không lời
Một thời yêu dấu chìm xa khuất
Còn lại hồn thu với đất trời.
Ngày 1/7/2026
Thiên Ân ( TP.Hồ Chí Minh)
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm