Poem logo
Poem logo

tú điếc ngẫu hứng - 34

Tác giả: Tú Điếc
Nguyên Tiêu Em

Hôm nay ngày hội nhà thơ,
không là thi sĩ cũng mơ chị Hằng.
Nguyên Tiêu em nõn nà trăng,
bao nhiêu huyền diệu trao chàng đêm thanh.
.

Mộng Xuân

Phố vắng canh dài đêm tĩnh mịch
lầu cao ngóng đợi chúa xuân về
cố nhân từ độ xa biền biệt
hồn gửi mây ngàn, mộng ủ ê!
.

Nhớ Ngày Xưa

Ôi, nhớ ngày xưa, nhớ ngày xưa
đói cơm, lạt muối những chiều mưa
phong phanh áo mỏng làn da nhợt
lạnh nuốt tim gan gió bấc lùa!
.
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm