kiếp nghèo
KIẾP NGHÈO
(Thuận nghịch độc)
Thuận:
Thưa nắng ngõ buồn hạ lổ loang
Nước khô vườn rụng cỏ cây vàng
Dừa lơ lửng gió càn nương lạnh
Sóng lả lơi thuyền đậu bãi hoang
Đưa đón cảnh chờ trăng mỗi mẹ
Nhớ nhung lòng đợi bóng đơn nàng
Thừa dư chẳng thấy đời hiu quạnh
Mưa gió bữa đầu mộng dở dang...
Nghịch:
Dang dở mộng đầu bữa gió mưa
Quạnh hiu đời thấy chẳng dư thừa
Nàng đơn bóng đợi lòng nhung nhớ
Mẹ mỗi trăng chờ cảnh đón đưa
Hoang bãi đậu thuyền lơi lả sóng
Lạnh nương càn gió lửng lơ dừa
Vàng cây cỏ rụng vườn khô nước
Loang lổ hạ buồn ngõ nắng thưa ./.
LCT 27/O7/2O26
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tiến Cảnh
|
|
|
|