Poem logo
Poem logo

ngưồn yêu 2

Tác giả: Thiên Ân
NGUỒN YÊU 2
Nguồn yêu từ thuở xa rồi
Như sông bỏ bến, như trời bỏ mây
Chiều nghiêng bóng nước hao gầy
Lòng nghe quạnh quẽ những ngày đã qua.
Sen tàn lặng giữa hồ xa
Hương xưa còn đọng thiết tha cuối mùa
Con thuyền neo bến đợi mưa
Mà sông lặng lẽ như chưa có người.
Nguồn yêu khuất nẻo chân trời
Cánh chim lạc hướng giữa đời mênh mang
Gió đem chiếc lá sang ngang
Bỏ hàng cây đứng ngỡ ngàng bên sông.
Thời gian rót bóng xuống lòng
Nghe từng giọt nhớ mênh mông dạt dào
Người đi từ độ hôm nào
Mà trăng vẫn thức trên cao lạnh lùng.
Đêm dài phủ kín bến sông
Ngàn sao lặng lẽ giữa vòng hư không
Tôi như chiếc đảo giữa dòng
Bốn bề sóng vỗ mà không thấy bờ.
Nguồn yêu chìm khuất trong mờ
Như mây cuối núi, như tơ cuối chiều
Trăm năm còn một tiếng kêu
Của con nước nhớ những điều đã xa.
Nguồn yêu đâu chỉ người ta
Mà là nhân thế bao la nỗi buồn
Lòng người như bến cô đơn
Nghe sông vũ trụ chảy luồn tháng năm.
Ngày 12/7/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm