xuân sẽ về - anh sẽ về
...... Xuân sẽ về, anh sẽ về! .......
Đêm lang thang giữa phố phường xa lạ,
Giữa dòng người xuôi ngược nơi Xứ Xa.
Cảnh vật thì vui, sao Lữ Khách vẫn buồn ?
Thoáng Dư Âm xưa chạnh lòng ta thương nhớ!
....
Đông sắp tàn, nhường chỗ đón Xuân sang,
Lòng vẫn buồn với nỗi nhớ mênh mang!
Có ai thấu hiểu Lòng người Lữ Khách,
Nhớ ai hoài, lòng cứ mãi nặng vương?
...
Biết bao giờ mới gặp lại Người Thương ?
Đêm dần buông qua nhanh những con Đường
Dòng Người đi từ từ trong thưa thớt,
Trả Đêm về trong khói phủ mờ sương !
...
Đà Lạt đêm nay có kẻ rong rủi những con đường,
Mong tìm nhặt lại những mảnh tình rơi rớt.
Kỷ niệm ùa về trong cơn say hoài không ngớt,
Có giọt sương nào, đọng lại trên má kẻ tình si?
...
Nào có ai, muốn có những cuộc chia ly?
Vì cuộc sống tình ta đành dang dỡ.
Bước chân đi mà nghẹn ngào khoé mắt,
Đành ngậm ngùi vì hạnh phúc ngày mai.
...
Xuân sẽ về, anh sẽ về Đà Lạt,
Anh tìm em đã bao tháng, bao ngày.
Trong tim anh, em vẫn mãi ở đây!
Chờ anh nhé! Mong ngày ta hạnh ngộ!