Poem logo
Poem logo

thơ nửa đêm tết 2025

Tác giả: Linh
buồn biết bao nhiêu 27/01 bỏ rơi

Thơ nửa đêm, như một viên kẹo Tết
Thoáng ngọt ngào, rồi thoáng chốc nhạt phai
Tôi âm thầm, chợt nghĩ đến ngày mai
Ngày em nói, để chia ly là đẹp
Ngày 29 cho năm cũ đóng khép
Ai lạnh lùng, gieo một nỗi buồn đau.
Pháo chưa nổ, xuân chưa đến thật lâu,
Mà tim tôi đã lạc mùa từ trước.

Thơ nửa đêm, những dòng không hồi đáp,
Viên kẹo Tết, ngọt đắng lẫn vào nhau.
Em từng muốn hoà vào tôi nhiệm màu
Cho tình yêu quyện muôn vàn sắc thắm
Thơ nửa đêm, những dòng không hồi đáp,
Viên kẹo Tết, ngọt đắng lẫn vào nhau.
Em từng muốn hoà vào tôi nhiệm màu
Cho tình yêu quyện muôn vàn sắc thắm
Những đốm tàn, pháo hoa, trông đẹp lắm
mắt ngấn lệ, giữa cười nói quanh đây
bàn tay em, đâu sao, tôi chẳng thấy
tim chết lặng nhưng tình vẫn đong đầy
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm