chính khí ca
Bởi có tổ tông mới có ta
Có dân nên mới có sơn hà
Ngàn xưa đã biết dân vi quý
Yêu nước là yêu trẻ kính già
Bạo chúa hôn quân chỉ nhất thời
Dân đen vạn thuở sống trên đời
U vương, Kiệt, Trụ và nhiều kẻ
Chẳng muốn cũng đành để mất ngôi
Khoan sức cho dân gốc rễ bền
Dân giàu nước mạnh cõi bờ yên
Tự do hạnh phúc cầu thăng tiến
Nước lặng mấy ai lật nỗi thuyền?
Chẳng có chính danh mới giở trò
Những phường trá ngụy, thói quanh co
Đừng mong hưởng thụ điều vinh diệu
Cả nước đồng thanh một tiếng hô
Nhật nguyệt minh minh chính khí ca
Trời Nam vẫn một dải sơn hà
Bốn ngàn năm lẻ còn nguyên vẹn
Đạo lý an dân, nước thái hòa.
Sơ thu 2026