chân trời thu 2
CHÂN TRỜI THU 2
Em đi, thu bỗng dài thêm mấy dặm
Nắng cuối ngày nghiêng lạnh phía chân mây
Anh đứng lặng nghe thời gian chậm chạp
Rót nỗi buồn vào từng ngọn cỏ lay.
Em đi mất, khoảng trời xanh cũng khép
Lá vàng rơi như tiếng vỡ trong lòng
Con đường cũ chiều nay buồn đến lạ
Gió qua rồi còn lạnh mãi mênh mông.
Ta đã có những ngày yêu rất thật
Mắt nhìn nhau quên cả một dòng đời
Môi gần môi như mùa xuân vừa chín
Chưa kịp hôn đã cách biệt muôn nơi.
Anh vẫn nhớ bàn tay em rất nhỏ
Nép trong tay như giữ cả xuân thì
Một thoáng chạm mà trăm năm còn nóng
Một nụ cười mà thương nhớ thiên di.
Ai đem ngọt ngào gieo vào ký ức
Để bây giờ cay đắng mọc đầy tim
Đêm thao thức nghe ngàn hoa kỷ niệm
Nở âm thầm rồi tàn úa lặng im.
Hoàng hôn xuống mặc chân trời áo tím
Mây lang thang như lạc bước tìm người
Anh nhặt lại những tháng ngày đánh mất
Mà bàn tay chỉ chạm phải đơn côi.
Thời gian ấy đã đi không trở lại
Như cánh chim khuất hút cuối tầng không
Anh giữ mãi đôi mắt em ngày ấy
Trong hồn mình như giữ một dòng sông.
Nếu mai mốt tình xa thành dĩ vãng
Anh vẫn còn tha thiết một mùa thu
Vẫn thương lá vàng rơi trong gió muộn
Và thương người như thuở mới tương tư.
Ngày23/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|