chân trời thu 1
CHÂN TRỜI THU 1
Chiều thu xuống lặng bờ xa vạn dặm
Mây cô liêu trôi khuất cuối chân trời
Anh đứng ngóng giữa mênh mang gió lạnh
Nghe hồn mình lạc lõng giữa chơi vơi.
Lá vàng rụng bên thềm không tiếng động
Như tháng ngày lặng lẽ bỏ ta đi
Một chiếc bóng nghiêng dài theo nắng muộn
Chạm hoàng hôn mà chẳng chạm xuân thì.
Ta đã có một thời yêu tha thiết
Mắt nhìn nhau như giữ cả đất trời
Tay trong tay nghe dòng đời ngưng chảy
Tưởng ngàn năm chẳng cách biệt đôi nơi.
Nào đâu biết thời gian là vực thẳm
Giữa đôi bờ gieo cách trở chia xa
Người đi khuất sau mịt mùng năm tháng
Bỏ hồn ta neo lại bến sương nhòa.
Dòng đời ấy vẫn âm thầm cuộn chảy
Mang vui buồn xuôi ngược cõi nhân gian
Bao vị ngọt hóa thành mưa ký ức
Rơi âm thầm trên những giấc mơ tan.
Trời thu rộng, chân trời càng rộng mãi
Một cánh chim lẻ bạn cuối tầng không
Bay mỏi cánh giữa ngàn trùng tịch mịch
Như lòng người ôm một khối sầu đông.
Hoàng hôn phủ chiếc khăn màu tro xám
Lên non xa, lên cỏ úa ven đồi
Kỷ niệm cũ theo mây chiều phiêu bạt
Còn âm vang trong đáy vực đơn côi.
Ngọn lửa cũ đã tàn theo năm tháng
Đọt yêu xưa thôi biếc những ngày xanh
Chỉ còn lại giữa vô cùng trời đất
Một nỗi buồn thăm thẳm bóng mong manh.
Người năm ấy giờ phương nào xa lắc
Có nghe chăng tiếng lá rụng bên trời?
Ta vẫn đứng nơi chân trời thu cũ
Nhặt hư vô trong bóng xế cuộc đời.
Ngày23/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|