Poem logo
Poem logo

mùa thu trở lại 3

Tác giả: Thiên Ân
MÙA THU TRỞ LẠI 3
Mùa thu tôi trở lại trường xưa
Nghe tiếng trống vang giữa buổi khai trường
Con bướm trắng chập chờn bên lối cũ
Gió heo may lay động mộng sớm trưa
Áo em trắng một thời thương nhớ quá
Nụ cười xưa còn thấp thoáng đâu đây
Ngày ấy chúng mình tay nắm bàn tay
Mà tưởng cả đất trời nghiêng theo bước.
Tôi trở lại tìm mùa yêu năm trước
Tìm bóng người con gái thuở thơ ngây
Tìm hàng cây, tìm chiếc ghế nơi này
Tìm ánh mắt từng làm tôi bối rối.
Trường cũ đó, mà người đâu chẳng thấy
Sân vẫn đây, mà bóng đã xa rồi
Một tiếng chim nghe se sắt bên trời
Một chiếc lá rơi đầy lên kỷ niệm.
Ngày ấy em đi, mùa thu ở lại
Câu hẹn thề theo gió cuốn xa xôi
Tôi đứng một mình trước cổng trường thôi
Nghe thương nhớ rụng đầy trên lối nhỏ.
Phượng cuối mùa đỏ hoe như mắt khóc
Áo thời gian bạc trắng mái hiên già
Tôi trả trường về với những ngày qua
Trả tuổi trẻ cho sân trường năm cũ.
Nếu mai mốt mùa thu còn trở lại
Tôi có về tìm bóng áo ngày xưa?
Hay chỉ nghe trong gió thoảng bên thềm
Một tiếng gọi… mà người không hẹn nữa.
Ngày 6/9/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm