Poem logo
Poem logo

về lại mùa sen

Tác giả: Thiên Ân
VỀ LẠI MÙA SEN
Về lại mùa sen, ôm kỉ niệm
Búp hồng hé nụ lại tỏa hương
Con cá biếng lười không di chuyển
Năm năm, tháng tháng rối tơ vương

Về lại mùa sen ,chiếc xuồng nhỏ
Chở em tìm lại bến tương tư
Áo dài đỏ thắm ,môi bỏ ngỏ
Làn tóc bâng khuâng tiếng giã từ

Về lại mùa sen, thương chiếc nón
Nắng mưa che chở giấc mộng đầu
Giọt nhớ tan mau và đứt đoạn
Loang ra mặt nước vợi vợi đau

Về lại mùa sen, ngôi nhà vắng
Dừa quên ra trái chẳng đơm bông
Sợi khói lam chiều nghe nằng nặng
Cô gái ngày xưa đã có chồng

Về lại mùa sen ,mây co cụm
Màu hồng vừa thay áo thơm tho
Mặt trời khép mắt ngày vỡ vụn
Ai còn ru ,vũ điệu con cò?

Về lại mùa sen ,thơ chấp bút
Quê hương xanh biếc tuổi hai mươi
Đôi mắt người xưa còn day dứt
Trò chơi thuở nhỏ nghĩ tức cười
Ngày 30/7/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm