tiễn thu
TIỄN THU
(Thuận nghịch độc)
Thuận:
Đưa tiễn cảnh buồn phố lặng thu
Lối xa chiều ngõ đọng sương mù
Dừa rung gió cuộn thềm mây đảo
Mộng dỗi đêm trào biển sóng ru
Thưa nắng ngỡ đời quên cuộc bỏ
Mỏng mưa gầy rượu nhớ hôm bù
Thừa hương vẫn đợi dù môi đắng
Trưa sớm mỏi mòn phận lãng du...
Nghịch:
Du lãng phận mòn mỏi sớm trưa
Đắng môi dù đợi vẫn hương thừa
Bù hôm nhớ rượu gầy mưa mỏng
Bỏ cuộc quên đời ngỡ nắng thưa
Ru sóng biển trào đêm dỗi mộng
Đảo mây thềm cuộn gió rung dừa
Mù sương đọng ngõ chiều xa lối
Thu lặng phố buồn cảnh tiễn đưa ./.
LCT O4/1O/2O26
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tiến Cảnh
|
|
|
|