Poem logo
Poem logo

ta nhớ mẹ ta

Tác giả: Mai Thúy Hải
TA NHỚ MẸ TA

Những ngày này ta lại nhớ mẹ ta
Nhớ quê nhà tiếng gọi cha quen thuộc
Cơm mẹ nấu ôi mùi thơm phưng phức
Lại muốn về miền kỷ ức thân thương.

Bao lâu nhỉ ? Màu nắng sớm nhuốm sương
Ta vẫn nhớ cảnh ruộng đồng lem lấm
Bóng hình cha đôi vai gầy in đẫm
Giọt mồ hôi ...vòng tay ấm mẹ ôm.

Trời chưa sáng chú gà trống om sòm
Gáy một tiếng vang ầm thay báo thức
Không khí trong lành tràn đầy sinh lực
Ta thấy lòng mình rạo rực nhớ quê.

Ta muốn về...Sà lòng mẹ lắng nghe
Tiếng à ơi..trên võng tre kèo kẹt
Mẹ ru ta như thủa thời chưa biết
Chưa lớn khôn chưa biết tủi biết buồn.

Ta muốn về ... Ngủ một giấc no tròn
Mặc lo toan như những ngày còn bé
Làm đứa trẻ được vỗ về khe khẽ
Mẹ ôm vào lòng che chở yêu thương.

Ta nhớ mẹ ta nên nhớ cả quê hương
Nỗi nhớ ấy vấn vương dài năm tháng
Nhớ lúc bình minh Mặt Trời ló rạng
Nhớ con đường làng , nhớ cả cảnh chợ quê.

Tác giả: Thúy Hải
Ngày: 11/10/2026
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm