Poem logo
Poem logo

🌼🌺 tình bạn xưa 🌺🌼

🌼🌺 TÌNH BẠN XƯA 🌺🌼
Ừ!..Vận nối...,.. Liên vần nên khổ...
Câu vừa xong nhịp độ trắc bằng
Ký ức về thi hứng mây băng
Giờ ngoảnh lại..mi hằng ướt lệ...
*
Ôi!.. Năm tháng xa vời sao kể..
Bạn học xưa nguồn cội thiết tha
Thời vàng son lưu bút ngọc ngà
Sau giải phóng xót xa ly biệt...
*
Đời ly tán..sống còn ai biết...
Chốn mười phương sức kiệt lo cày
Tại quê nhà.. lữ thứ gặp may
Vượt biên được tháng ngày mong ước...
*
Thời gian chảy cách gì lui ngược
Nối tình xưa chung bước hoài mơ
Nuối tiếc chi..kỷ niệm xa mờ
Vần bám chữ vào thơ chấp bút...
*
Đời dâu bể ..thiên đường.. địa ngục?..
Năm mươi năm nào chút thời gian..
Biến đổi nhiều trong đó trăm ngàn
Cả tư tưởng chứa chan không hợp...
*
Không giống nữa trường xưa chung lớp
Sống mỗi nơi tự lợp riêng mình
Cái riêng ta và cả linh tinh
Còn chăng nhỉ? Chút tình ngày cũ...
*
Ừ!.. xưa đấy!..Đáy lòng còn ngụ..
Cho vào thơ câu cú gởi về
Bạn hiền ơi! Còn sống vùng quê?..
Ca Thơ hát não nề thân tặng...
*
Bỏ những lúc buồn vui mặt vắng
Tình bạn xưa lẵng lặng thành thi...
*
Mặc cho đã mất xuân thì
Nghĩa còn ký ức nay ghi đôi lời...
N3 Nguyễn Ngọc René - Vùng ngoại ô Paris 26/09/2026
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm