Poem logo
Poem logo

🔥🌺thân gìa tự sự🌺🔥

🔥🌺THÂN GÌA TỰ SỰ🌺🔥
Thất Ngôn, Luật Trắc Vần Bằng
( Luật Trắc : Chữ thứ 3 và 7 ở thanh Trắc. Vần Bằng : Chữ cuối câu 2 và 3 thanh Bằng và vần với nhau.).
Yêu Vận : ở chữ thứ 5.
****
Ngồi chẳng nghĩ chuyện thời quá khứ
Có gì đâu tư lự ích gì
Đã qua rồi nhắc lại mà chi
Vào dĩ vãng xuân thì chấm dứt...
*
Giờ chỉ biết những gì hiện thực
Đời còn dài?. ngủ thức bất thường
Sao tận lòng mãi nhớ quê hương
Gối đã mỏi dặm đường xa tít...
*
Nhớ chi nữa.. quê cha mờ mịt..
Sài Gòn xưa dẫu thích còn đâu?..
Để làm gì.. chỉ chuốc thêm sầu
Khiến vận bấu..càng sâu huyết mạch...
*
Đời đã trải..bao ngàn thử thách
Xóa tan đi.. cho sạch nhẹ nhàng
Để tâm hồn..bay bổng thênh thang...
Giờ luống tuổi.. sắp hàng tạ thế...
*
Thuở cắp sách thì thôi.. mặc kệ..
Viết chi nhiều.. chuyện kể ai ưa?..
Tạo Ca Thơ.. nhạc điệu.. cũng thừa
Như giọt nhỏ.. về mưa.. sa mạc...
*
Nghe dị ứng.. ồn ào tựa thác
Nước đổ dồn.. ngột ngạt bùng tai
Ngươi phải đâu.. là một thiên tài
Độc giả chán.. nay mai.. phản ứng...
*
Bỏ đi nhé!.. Dừng thôi xây dựng...
Thơ đem ca.. chỗ đứng.. bằng không!..
Những vần kia.. lắc léo chẳng nồng
Thêm liên vận.. càng nông.. thô chữ...
*
Nhất là chuyện..Gia Long.. các sự...
Pétrus cùng.. lịch sử hai trường
Dẫu cho ngươi có được nguồn thương...
Từ lúc trẻ.. phố phường.. chung bước...
*
Ai thèm đọc.. đừng mơ có được
Độc giả nhiều.. sau trước ngán phì..
Tội nghiệp thay.. chữ bám thành thi...
Dừng thôi nhé! Chớ lì.. thơ vụn...
*
Vần thêm điệu.. thật là lủng củng...
Cả liên vần.. chữ dụng rất non
*
Như người mong muốn sống còn ..
Giữa cơn giông tố núi non .bập bùng...
*
Dừng thôi chớ viết lung tung!...
Ai người xướng hoạ ta cùng..vận trao?...

N3 Nguyễn Ngọc René - Vùng ngoại ô Paris 19/09/2026
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm