cầu thang năm cũ 1
CẦU THANG NĂM CŨ 1
Tôi trở lại cầu thang năm cũ ấy
Nghe thời gian khe khẽ chạm vai mình
Tà áo trắng một chiều thu rất mỏng
Vẫn bay qua như gió của bình minh.
Em đi đó, mắt cười như nắng mới
Rắc hương thơm lên mấy bậc cầu quen
Tôi luống cuống giấu vào tim nhịp thở
Mà yêu rồi chẳng dám ngỏ cùng em.
Thu rất đẹp nhưng thu không ở mãi
Lá trên cành rồi cũng phải lìa cây
Tuổi yêu đương như mây trời phiêu lãng
Chớp mắt thôi là đã khuất chân mây.
Cầu thang cũ hôm nay còn đứng đợi
Mà người xưa biền biệt tận phương nào
Từng bậc đá như mang đầy thương nhớ
Rêu thời gian phủ kín cả ngọt ngào.
Tôi muốn giữ một tà áo năm ấy
Một nụ cười, một ánh mắt trong veo
Nhưng năm tháng là dòng sông chảy xiết
Cuốn xuân xanh trôi mãi giữa cheo leo.
Có những buổi hành lang đầy nắng mật
Tiếng ve ngân như thúc giục yêu đương
Tôi chỉ biết lặng nhìn em bối rối
Để bây giờ ôm tiếc nhớ khôn nguôi.
Nếu gặp lại giữa dòng đời rộng lớn
Tôi sẽ cười gọi khẽ một tên quen
Dẫu tóc bạc, dẫu mùa thu đã cũ
Trái tim này vẫn thổn thức vì em.
Ngày 6/10/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|