cầu thang năm cũ 2
CẦU THANG NĂM CŨ 2
Chiều trở lại cầu thang năm cũ
Nắng nghiêng vàng phủ lối rêu xanh
Hành lang hun hút trời thanh vắng
Gió thổi qua lòng lạnh ngọn ngành.
Tà áo trắng từ đâu đã khuất
Mây thu buồn trôi mãi phương nao
Bậc đá cũ âm thầm đếm bước
Mấy mùa thương phủ bóng hanh hao.
Lá vàng rụng xuống miền ký ức
Nghe thời gian khép mở vô cùng
Một tiếng guốc chìm trong dĩ vãng
Mà ngân dài tận cõi mông lung.
Ghế đá lẻ loi nằm dưới nắng
Bóng cây nghiêng ngả giấc chiều tà
Con chim nhỏ cuối trời bay mất
Bỏ lại sân trường một tiếng xa.
Ta đứng lặng giữa miền năm tháng
Nghe hồn mình như chiếc lá khô
Bao mộng đẹp theo mùa trôi giạt
Về đâu trong bến nhớ mơ hồ?
Cầu thang cũ vẫn còn nguyên đó
Chỉ lòng người đổi khác mà thôi
Mắt ngóng mãi một trời xa vắng
Mây trắng buồn trôi hết cuộc đời.
Chiều xuống chậm trên hàng phượng cũ
Tiếng chuông nào vọng tự nghìn khơi
Ta như hạt bụi trong trời đất
Ôm một vầng thương nhớ không nguôi.
Ngày 6/10/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|