Poem logo
Poem logo

mùa hoa nở muộn 17

Tác giả: Tam Muội & KevinTran
Ố, em đổi avatar nhìn yêu ra phết!

Oan Anh

Bumble TikTok oan anh
WeChat không rành đâu rảnh ngó nghiêng
Thuyền anh neo chặt bến hiền
Ngày lành ngóng đợi cô tiên thắt giày

Trai nòi Texas chỉ say
Cali thung lũng mây bay bềnh bồng
Đường xa cách trở gió giông
Nhịn ôm nhịn nắm tơ lòng vấn vương

Đậm đà “đóng dấu” thơm hương
Thoang thoảng đêm trường thức giấc gối chăn
Thầm mong dẫu phút cằn nhằn
Hay lời thủ thỉ ăn năn đổ thừa

Bóng em từ sáng đến trưa
Ngập tràn bộ nhớ vẫn chưa đã thèm
Đừng hờn giận mắt tèm lem
Bít tết gà kèm đặc sản viễn tây

Vệ tinh chuẩn bị như vầy
Tracking số mã hôm nay đến nhà
Cuối tuần sẽ ghé tiệm hoa
Nhờ UPS đóng quà ship nhanh

Để chim én nhỏ vàng xanh
Líu lo mỗi sớm trên nhành cây thông
Hạt nắng ấm vị yêu nồng
Nâng niu gói gọn gấu bông tặng nàng

Đông này xé gió bước sang
Nếu mà ưng thuận nhẹ nhàng bắn tin
Pô gầm máy nổ xập xình
Chờ em phối hợp ta trình mẹ cha

Mạng xã hội anh không thả thính ai, chỉ thả thùng quà này bay thẳng vào tim em thôi.
Nhấm nháp rồi đọc bài thơ anh gửi, cấm né anh nữa và không được dòm ngó ai khác ngoài anh đâu đấy!
Kevin,

Muội đổi avatar cho đúng điệu với chú panda đáng yêu kia áh.



Chuẩn Duyệt

Hàm tu thảo điệu đà trổ tím
Tím mây trời tím rịm thuỷ chung
Tận sâu loé ánh bập bùng
Phiêu diêu cõi dạ mắt nhung mỉm cười

Mạch thi vũ giai tươi sắc thắm
Thắm hạt mầm gói gắm hương yêu
Phù sa lặng lẽ nuông chiều
Chân thành lãng mạn vạn điều ga-lăng

Trai Tex-as nói năng từ tốn
Thêm bạch nha lẫn trộn từng câu
Đọc thôi đã cảm độ ngầu
Huyết Tâm cũng muốn gật đầu thay xiêm

Lại trung thực và điềm tĩnh tánh
Chắc nhiều cô nhí nhảnh nhắn theo
Meme troll, ký tự, ì xèo
Đâu ra rảnh rỗi chèo queo một mình

Phải chăng vậy! Không tình nhân hỡi
Sáng “trà xanh” trưa xới đất giồng
Hoàng hôn phun nước tỉa bông
Tối đến toả nồng, chuẩn vị ngà say?

Bắt đền áh! Chỗ này thình thịch
Trống ngực bồi phấn khích gia tăng
Bỗng dưng thấy dáng chị Hằng
Nghiêng nhìn chú Cuội dưới trăng ước thề

Dẫu vĩ tuyến sơn khê trắc trở
Món quà kia gởi nhớ giặm thương
Em sao dám liếc sang đường
Để anh phấp phỏng sầu vương mái bồng.

October 19, 2026
Tam Muội

Vừa ăn bánh, ngắm hoa hồng đỏ, có cả thơ của anh để thưởng thức thì còn gì bằng..............
Nhưng mà......nghe cứ như em đang phải ký biên bản bàn giao tài sản độc quyền í nhể?
Tim em thì chật lắm, chỉ sợ anh vào rồi lại chả muốn tìm đường ra cơ.
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm