cười lên em ! Tác giả: Võ Hoàng Thúy Vy
Lá xanh trên cành có xanh mãi
Như đời người có mỗi vui không ?
Cớ sao em cứ buồn buồn mãi
Tắt mất nụ cười ở trên môi.
|
điều con mong ước Tác giả: Võ Hoàng Thúy Vy
Nếu con có thể sống. Mong muốn làm chim bay. Tung đôi cánh sải rộng. Giữa bầu trời tự do. Nếu con có thể sống. Mong muốn làm loài hoa. Đem hương sắc thắm nồng. Lan tỏa mọi không gian. Nếu con có thể sống. Mong muốn...
|
đôi mắt em Tác giả: Võ Hoàng Thúy Vy
Đôi mắt em được in màu mực tím
Màu tím buồn nên mắt cũng buồn theo.
Tím nhớ nhung tím ngóng chờ ai đó
Thả nỗi buồn tạm vào đôi mắt em.
|
gửi anh, người sẽ nhìn em Tác giả: Võ Hoàng Thúy Vy
----Gửi anh, người sẽ nhìn em----. Chỉ là lòng em đã hóa đá, dẫu chưa trải qua cuộc tình nào. “Nước chảy đá mòn”. Đến đá cũng sẽ mòn nếu có nước chảy qua. Và đá cũng sẽ mòn nếu gió chịu thổi qua. Và em cũng thế, em sẽ yếu...
|
hương sắc bốn mùa Tác giả: Võ Hoàng Thúy Vy
Xuân đến mai vàng khoe sắc thắm
Hạ về phượng rũ màu đỏ tươi
Thu sang cho cây cỏ thay áo
Còn đông, mang lạnh báo No-en.
|
khi em 20 Tác giả: Võ Hoàng Thúy Vy
Khi em tuổi 20
Bớt chút mộng mơ
Thơ thẩn tìm kiếm
Chiếm trọn tâm tư
Giữ tâm giữ nhẫn
Phẫn nộ xin buông.
#Aries1704
Bóng em nhạt trong nắng
Lắng đọng nỗi tâm tư
Chữ duyên em xin giữ
Lữ khách ở phương xa...
|
khoảng lặng trong em Tác giả: Võ Hoàng Thúy Vy
Cứ tĩnh lặng đi em
Để nghe được tiếng lòng
Rồi hòa vào mây gió
Nhờ xóa hộ dùm em.
Mây cứ trôi bất định
Không biết dạt nơi nao
Như tim em lúc này
Chẳng biết lạc đi đâu.
|
mei Tác giả: Võ Hoàng Thúy Vy
******....Merry Chrirstmas 2015....******. ^o^o^o^....MEI COM TAM....^o^o^o^. Bên bếp lò tiếng than hồng tí tách. Khói lan tỏa trên miếng sườn bóng thơm. Nào đến đây, đến với Mei Cơm Tấm. Bạn sẽ được nếm thử nhiều món...
|
mừng sinh nhật mẹ Tác giả: Võ Hoàng Thúy Vy
Gửi Mẹ, người con yêu ! Sinh nhật Mẹ con chẳng có quà to. Chỉ tấm lòng đơn sơ và chan chứa. Thương Mẹ vất vả với cả hai thiên chức. Vừa làm Mẹ và giờ Mẹ làm Ba. Ngày Ba mất Mẹ ôm con, nghẹn nói :. "Chồng của Mẹ, người Ba...
|
ngày bình yên Tác giả: Võ Hoàng Thúy Vy
Bầu trời trong mây tìm nhau tắm nắng
Gió thổi nhẹ làm mái tóc em bay
Thả tâm hồn cho chơi trò tìm-trốn
Ngày Chúa Nhật thật yên bình biết bao.
|