biển và cát Tác giả: Ánh Việt
Biển ơi biển có bâng khuâng? Theo mây xa cát về nơi chôn nào. Buồn tình cát mặc cô đơn. Sóng kia vẫn vỗ mà sao thiếu hồn. Buồn gì đáng đời cát kia. Ngày nao biển gọi quan tâm chẳng thèm. Bây giờ biển bạc nơi xa. Biết đâu...
|
bồ công anh Tác giả: Ánh Việt
Tôi thả tình yêu vào trong gió
Như loài hoa nhỏ bồ công anh
Hoa kia thả hương theo làn gió
Phố thị xô bồ dập cánh hoa
|
bụi tình Tác giả: Ánh Việt
Cầm phấn trên tay viết đôi chữ
Những lời tỏ tình của tiêng tôi
Nhưng sao em nỡ gạt đi mất
Để tình tôi tựa bụi phấn bay.
|
đóa hồng lai Tác giả: Ánh Việt
Em có phải cành hoa
Trong vườn hồng rộng lớn
Hương ngào ngạt từ Pháp
Màu hoa sắc Việt Nam.
|
hướng dương Tác giả: Ánh Việt
Mắt mở to,hướng dương nhìn nắng
Như chỉ có nắng ở trong tim.
Nhưng trời cao nắng kia nhìn xuống
Đâu phải chỉ có hướng dương đâu.
|
khâu trời Tác giả: Ánh Việt
Cành lá vươn tay đan trời nhỏ
Khâu nắng ban chièu bằng gió Tây
Kéo chín tầng mây nay chạm đất
Gần gũi nhau thêm nữa ngày chiều.
|
một ngày đêm tan Tác giả: Ánh Việt
Sao trên trời bao vì lắp lánh. Gió mùa đêm heo hút tâm hồn. Sóng rì rào thả vào vũng cạn. Một vùng trời chỉ có riêng tôi. Nhìn thấy cát ôm vào biển lặng. Ấm lòng ai tình cũ năm nào. Những ngày xưa biển nào thương cát. Cho...
|
một thời hạ cũ Tác giả: Ánh Việt
Một mai màu trời ta trở lạ. Sẽ còn lại gì mỗi nhớ nhung. Chữ viết ngày xưa nhòa trang vở. Bút nào thấm mực vẽ lên tim. Hạ cũ sa vào đôi mắt lệ. Thì thầm mộng ước chẳng xa xôi. Ngỡ đâu phượng xanh hòa theo gió. Xa rồi vùng...
|
mưa Tác giả: Ánh Việt
Mưa thì mưa nhưng đừng lớn quá,
Cho áo dài ướt đẫm em tôi
Mưa ngày mưa chiều hôm dỗi nắng,
để em tôi nhọc bước chân về.
|
mùa đêm tan Tác giả: Ánh Việt
Sao trên trời bao vì lắp lánh. Gió mùa đêm theo bước chân mòn. Sóng rì rào thả vào vũng cạn. Một vùng trời chỉ có riêng tôi. Nhìn thấy cát ôm vào biển lặng. Buốt hồn ai tình cũ năm nào. Nhớ ngàn xưa biển ngày thương...
|