anh không ngang qua ngõ Tác giả: Văn Nghĩa
Anh không ngang qua ngõ. Bố thì thầm hỏi nhỏ. Hai đứa lại giận nhau. Con khe khẽ lắc đầu. Anh không ngang qua ngõ. Trăng đang độ sáng tỏ. Gió đang độ xôn xao. Trời đang nhẹ lên cao. Anh không ngang qua ngõ. Anh..... Lời yêu...
|
bức tranh nhàu nát Tác giả: Văn Nghĩa
Bức tranh Tôi vẽ chẳng giống ai. Mờ mờ nguyệch ngoạc lại mau phai. Cong cong thẳng thẳng màu đậm nhạt. Bức tranh Tôi vẽ gợn áng mây. Bức tranh Tôi vẽ chẳng giống Em. Mực xanh giấy trắng hóa màu đen. Bức tranh nhàu nát hình...
|
cô gái bàn bên Tác giả: Văn Nghĩa
cô gái bàn bên, cô không cười
cô còn thấp thoáng tuổi đôi mươi
cô gái nét mặt sao buồn quá
không cười không nói lại nhớ ai.
|
giọt nắng Tác giả: Văn Nghĩa
Ánh mắt ngày nào giờ đã khác. Đôi tay ngày ấy dần chia xa. Câu nói đầu môi xa lạ quá. Chữ duyên lỡ nhịp một phần ba. Giọt nắng ngày nào sao không thấy. Khoảng trời im lặng đứng với mây. Cơn gió trời đông vội vàng quá. Mộng...
|
một chút trong tôi Tác giả: Văn Nghĩa
Một chút hoàng hôn trong đáy mắt. Một chút lòng vương vấn gót chân ai. Một chút thoáng qua dừng đôi mắt. Ánh mắt em tựa ánh ban mai. Đôi môi em tựa hoa hồng thắm. Nở nụ cười thiêu cháy tim ai. Con tim tôi chưa từng thổn...
|
nếu một ngày Tác giả: Văn Nghĩa
Nếu một ngày trong lòng em chợt khóc
Thì xin em đừng khóc vì ai kia
Chẳng sao đâu những câu nói chia lìa
Hôm nay gặp, mai kia không chung lối
Mà sao em nghe lòng buồn dữ dội
Cứ ngỡ mình có tội với tình yêu.
|
nhớ em Tác giả: Văn Nghĩa
anh viết tên em bằng màu nhớ
qua ngày thêu dệt những sợi mơ
mộng ước không thành thôi thì lỡ
đêm ngày ôm mộng lặng ngắm thơ
|
sợi tơ trời Tác giả: Văn Nghĩa
Trả lại cho ai mối tình này
Thôi không giữ nữa tình đã bay
Duyên ngắn phận mỏng thôi thì lỡ
Nợ tình nợ người vạn đời say
|
tôi nhớ Tác giả: Văn Nghĩa
Tôi nhớ Em nhớ từ bao giờ
Nhớ về Em trong những giấc mơ
Tôi yêu Em giây phút đợi chờ
Yêu ánh mắt nụ cười ngây thơ.
|