bão lòng Tác giả: Đỗ Hữu Tích
Đất bằng mà nổi sóng
Trời yên mà bão giông
Em ngồi như hoá đá
Mặc lệ tuôn dòng dòng !
Biết lấy gì ngăn được
Cho em cơn bão lòng?
Thương em,thương em quá
Mà anh đành đứng trông !
|
bông lúa Tác giả: Đỗ Hữu Tích
Bông lúa
Này em gái hãy nhìn xem bông lúa
Hạt căng tròn chín mẩy sắc vàng ươm
Vẻ ngọc ngà như một nàng công chúa
Khi đẹp xinh chúng cúi ngọn khiêm nhường.
|
cây cảnh Tác giả: Đỗ Hữu Tích
Bó thân thành bé nhỏ
Thẳng,cong theo ý người
Thương cuộc đời cây cảnh
Góc sân làm đồ chơi !,
|
cây tầm gửi Tác giả: Đỗ Hữu Tích
Ngồi thời vắt vẻo cành cao
Đùa mây rỡn gió ghẹo sao lưng trời
Biết chăng tầm gửi kia ơi !
Rễ cây lấm láp suốt đời nuôi my?,
|
câynến(sửa tên) Tác giả: Đỗ Hữu Tích
Sinh ra để thắp sáng
Xoá màn đêm tối tăm
Nến lung linh toả sáng
Cháy hết mình hiến dâng !
Mỗi người một ngọn nến
Cháy lên lòng yêu thương
Xoá đi bao thù hận
Cuộc sống hoá THIÊN ĐƯỜNG !./.
|
em là em Tác giả: Đỗ Hữu Tích
Em là suối cho mùa hè dịu mát
Em là hoa cho cả bốn mùa Xuân
Em là Trăng cho suốt tháng trăng rằm
Em là Lửa giữ bếp hồng hạnh phuc....
Em là....chẳng có gì so sánh được
Em là em để mãi mãi của anh !./.
|
ghen với gương Tác giả: Đỗ Hữu Tích
Soi gương chải mái tóc bồng
Cổ kiêu ba ngấn má hồng tựa hoa
Gương ôm em tấm thân ngà
Còn anh chỉ biết xuýt xoa đứng nhìn.
|
hàng tre anh trồng Tác giả: Đỗ Hữu Tích
Ngày lên đường nhập ngũ. Thương mẹ già nhà tranh vách lở. Anh bứng trồng hàng tre. Hẹn một mai chiến thắng trở về. Sửa căn nhà lá cũ. Anh đi.... Hàng tre ở nhà với mẹ. Lớn trong tình nghĩa xóm thôn. Qua bao sớm nắng chiều...
|
hoa sen trắng Tác giả: Đỗ Hữu Tích
Hoa sen trắng
Hương sen ngan ngát thơm xa
Nhụy vàng rực rỡ cánh hoa trắng ngần
Mơ màng dưới ánh trăng ngân
Đẹp như tiên nừ khoả thân tắm hồ.
|
làm thơ Tác giả: Đỗ Hữu Tích
Suốt đêm cặm cụi làm thơ
Sáng ra khoe vợ
Nín
Chờ vợ khen !
Vợ rằng:"Hay nhất chồng em
Làm thơ thì giỏi,kiếm tiền thì không " !!
XUÂN 2017
|