trái sầu riêng (sửa) Tác giả: Đỗ Hữu Tich
Vỏ xù xì gai góc
Ruột bọc múi vàng ươm
Người ăn khen ngọt thơm
Kẻ ăn chê hôi thối
Sầu riêng im chẳng nói
Cứ âm thầm toả hương !
|
trọn đời theo đảng Tác giả: Đỗ Hữu Tich
Mải mê việc nước việc nhà
Khó khăn chẳng ngại,phong ba chẳng sờn
Một niềm tin tưởng sắt son
Trọn đời theo Đảng bước mòn chông gai !./.
|
trong_ngoài Tác giả: Đỗ Hữu Tich
Quả bồ hòn tròn tròn. Vỏ thẫm đen mầu mật. Tưởng ăn thời ngọt ngon. Nào ngờ trong đắng ngắt ! Quả mít vỏ thô ráp. Chi chít ngàn gai chông. Mà múi thơm vàng rộm. Ngọt ngào như mật ong ! Sự đời sao lạ vậy. Chẳng tương...
|
trước hòn phụ tử Tác giả: Đỗ Hữu Tich
Bố con đứng đó đã bao lâu? Đầu đội trời cao, chân biển sâu. Hồn gửi theo người, thân hoá đá. Để niềm thương cảm tới muôn sau ! Hỡi người Hòn Nghệ biết hay không? Vò võ bên trời kẻ đợi trông. Tấm thân đành gửi theo dòng...
|
xem tiên Tác giả: Đỗ Hữu Tich
Quỳnh hoa chỉ nở một lần
Đẹp như tiên nữ giáng trần một đêm
Trần gian ai chửa gặp tiên
Hãy mau lên mạng tìm xem kẻo hoài./.
|