đời trôi
      
      
      
      
        Đời trôi như lá trên dòng 
Qua bao ghềnh thác long đong 
Về đâu bến bờ thăm thẳm 
Xa vời trời đất mênh mông 
Tìm đâu nhánh sông tình yêu 
Biệt ly mang cả bao điều 
Mộng mơ hòa cùng hạnh phúc 
Giờ còn là bóng tịch liêu 
Tìm đâu thơ ngây ngát hương 
Cành hoa khoe sắc mộng thường 
Ngày xưa, ôi ngày xưa ấy 
Bên người hồn nhiên luyến thương 
Về đâu chốn nào tìm nhau 
Con tim tràn ước mơ đầu 
Đôi môi nồng nàn say đắm 
Nụ tình ngào ngạt đêm sâu 
Yêu thương theo gió mây bay 
Ngàn năm hờ hững lạc loài 
Đời trôi u trầm huyễn mộng 
Thiên thu còn mãi tình ai ... 
Hương Xuân