đổ
đổ vào tim tôi
đổ vào hồn tôi
đổ trên tóc rối
đổ trên mắt môi
đổ bờ vai xuôi
đổ thân hoạn nạn
đổ trong hờn giận
đổ trong ngậm ngùi...
người ôm nỗi hận - sông dòng lệ chảy
người ôm nỗi buồn - nắng nhạt men say
tôi ôm nỗi nhớ - hoa tàn vương vãi
tôi ôm nỗi sầu - mây ngủ ngừng bay...
áo trắng ngày xưa - người xưa vẫn đợi ?
chân chim ríu rít - nẻo xưa vẫn chờ ?
xin đổ cho tôi mùa vàng chói lọi
xin đổ cho người rạng ngời giấc mơ...
xin đừng - ơi người - đổ vào hư vô !
phù dung
feb.12.2006
- • XEM ĐỜI (Nguyên Hữu)
- • Quả Táo Đỏ, Bị Cắn Một Miếng, Bị Lõm Trên Bề Mặt Để Ngụ Ý Cho Một Đài Thiên Văn Trên Mặt Trăng. (Mr. Smile)
- • NHƯ DÒNG SÔNG DẠI KHỜ (Trần Minh Hiền)
- • LÒNG BUỒN CHỜ ĐÓN ĐẾN MÙA XUÂN (Trần Minh Hiền)
- • NÂNG ĐOÁ HOA UÁ TÀN (Trần Minh Hiền)
- • Tôn Giáo Của Phương Đông, Có Ba Tôn Giáo Lớn: Đạo Giáo Đến Nho Giáo Rồi Đến Phật Giáo. (Mr.Smile)
- • Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Dòng Điện, Khí (Qi), Hạt Và Chân Không. (Mr.Smile)
- • Nếu Không Phải Thời Khắc Sinh Tử, Khoảnh Khắc Giữa Sự Sống Và Cái Chết Thì Cây Đại Thụ Không Bao Giờ Đạt Được Độ Chân Thật. (Mr.Smile)
- • Nắng Gió Cuộc Đời (Thu Vàng)
- • Gác Xép Đó (Cung Fa)